15 tháng 2 2013

EM CHẲNG THỂ NÀO KHÁC ĐƯỢC ĐÂU ANH...


Tolkunova là một ca sỹ nổi tiếng của Nga. Thời tuổi trẻ của mình gắn liền với bài hát này của bà, với biết bao những bài hát, ca sỹ Nga khác nữa. Bây giờ mình không còn thường xuyên nghe nhạc Nga, nhưng mỗi lần nghe lại là một lần đắm chìm trong biết bao cảm xúc. Bài này mình tập tành "phóng toác" từ đã lâu. Post lại nhân ngày hậu Va linh tinh, nhớ lại cả một thời tuổi trẻ của mình với biết bao kỷ niệm.




Я не могу иначе...

Нет без тревог ни сна, ни дня.
Где-то жалейка плачет.
Ты за любовь прости меня -
Я не могу иначе...

Я не боюсь обид и ссор -
В речку обида канет,
В небе любви такой простой.
Сердце моё - не камень.

Ты заболеешь - я приду,
Боль разведу руками.
Всё я сумею, всё смогу,
Сердце моё - не камень.

Я прилечу - ты мне скажи...
Бурю пройду и пламень,
Лишь не прощу холодной лжи,
Сердце моё - не камень.

Видишь, звезда в ночи зажглась?
Шепчет сынишке сказку...
Только бездушье губит нас,
Лечат любовь да ласка.


Я растоплю кусочки льда
Сердцем своим горячим.
Буду любить тебя всегда,
Я не могу иначе.

Буду любить тебя всегда,
Я не могу иначе...
Буду любить тебя всегда...
Я не могу иначе...












 

EM CHẲNG THỂ NÀO KHÁC ĐƯỢC ĐÂU ANH…

Ngày và đêm chẳng thể nguôi yên
Nơi xa vắng gialeica buồn khóc
Vì tình yêu xin rộng lòng tha thứ
Em chẳng thể nào khác được đâu anh

Em chẳng sợ gì nỗi giận, niềm đau
Trong biển tình yêu giận hờn tan chảy
Giữa bầu trời tình yêu giản đơn đến vậy
Trái tim em nào phải đá đâu anh

Anh ốm đau – chẳng ngại ngần em đến
Rộng vòng tay xua mọi nỗi đau
Với người thương, có điều chi không thể?
Trái tim em nào phải đá đâu anh

Em đến ngay – anh yêu hãy gọi …
Qua bão dông, qua mọi nhọc nhằn
Chỉ xin anh đừng lạnh lùng lừa dối
Trái tim này nào phải đá đâu anh

Anh yêu dấu sao đêm đang lấp lánh
Kể con trai câu chuyện cổ thần kỳ
Sự hờ hững khiến ta héo hắt
Tình yêu sự vỗ về xoa dịu niềm đau

Lửa trái tim yêu thương nồng cháy
Em xua tan băng giá lạnh lùng
Mãi chỉ riêng anh, người em yêu dấu
Em chẳng thể nào khác được đâu anh

Mãi chỉ riêng anh, người em yêu dấu
Em chẳng thể nào khác được đâu anh
Mãi chỉ riêng anh, người em yêu dấu
Em chẳng thể nào khác được đâu anh...
 

2 nhận xét:

  1. Chị thích bài này lắm
    hôm nào gặp nhau thì hát nhé
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí. Em đã được chị Thơ rì pọt là chị hát rất hay :-)

      Xóa